Thursday 1 October 2015

Hồng-Ngự, Đồng Tháp


Suối xanh

Mình về đến bến Ngự-Hồng,
Theo dòng suối biếc từ xa trong ngần.
Uốn theo vách núi bao lần,
Lượn quanh trăm dặm chảy chừ đến đây.
Khi thì ào ạt thác ghềnh,
Khi thì tĩnh lặng thông gầy đứng soi.
Ô kìa rau hạnh bồng bềnh,
Nước kia trong vắt in hình mỹ nhân.
Tâm ta vốn thích an nhàn,
Dòng xanh lặng lẽ nhẹ nhàng mênh mông
Mời ai lưu lại thạch bàn,
Buông cần câu xuống lững lờ mây bay!

DN/ 25.09.2015 trong mùa Song Ngoc làm phim ở Hồng-ngự

No comments: