Saturday 23 August 2014

Hello

 
Cloud(1)


Tối nay thứ bảy buồn,
Nghe bài giảng hoà thượng Thanh Từ,
Tiếng hát chùa Làng Mai.

Âm thanh là thức ăn,
Các bài hát thật hay, thích nhất
Nghe Mit hát ngêu ngao!

ĐỗNguyễn

Link Giang ve chu XA 10/ HT Thanh Tu
Ru ta ngam ngui/ Quang Dung
--
1.
http://www.veniceclayartists.com/ikebana-nirvana-japan-floral-arts/

Ăn







Mấy hôm nay ăn khác,
Anh ăn nóng mỗi ngày một lần,
Buổi tối chỉ ăn nhẹ.

ĐỗNguyễn

nhan tin

Hello,
anh de che do trinh bay moi, moi Mit xem thu cho vui, se de lai che do cu sau vai tieng..

DN

Willi Baumeister


 Tranh W.B.

Ông họa sĩ Baumeister

Ở đây Baumeister,
Phòng triễn lãm thích treo tranh ông,
Ông vẽ tranh trừu tượng.

Người Đức có tính hay,
Konsequenz và rất chuyên môn,
..

ĐỗNguyễn
--
http://de.wikipedia.org/wiki/Willi_Baumeister

Friday 22 August 2014

Nếu ngày là ngày cuối

Tặng Mit


Nếu ngày là ngày cuối,
Anh sẽ ngắm em Mit mê mãi,
Đôi mắt và đôi môi!

Nếu ngày là ngày cuối,
Anh sẽ đàn em nghe bài nhạc Trịnh,
Môi nào hãy còn thơm..

Nếu ngày là ngày cuối,
Anh muốn được nghe em đọc,
Bài thơ tình của Xuân Quỳnh!

Nếu ngày là ngày cuối,
Anh sẽ ra phi trường lên phi cơ,
Bay thật mau đến em!

Nến ngày là ngày cuối,
Dù ở nơi nào anh mở Blog,
Chỉ để viết: anh yêu em!

ĐỗNguyễn


Nhan tin

A di da Phat,
Em ra cay khe,
Chi anh cach xao nam
duoc khong?

Hello M.




Anh vừa mới biết cái url ở trên, trong đó có 100000 câu tiếng anh. 
Em vào xem có hay và hữu ích cho việc học tiếng anh noi chung và cho chính anh không nhé!

ĐN
--
bên tay phải, anh có để đường link

Ăn uống


Trà và bánh táo (Apfel-Taschen)

Ăn uống

Tủ lạnh còn nấm nâu,
Định nấu món xào ăn với cơm,
Dầu chiên còn chưa về.

Tạm uống trà chanh đường,
Bánh nướng hôm qua thơm ngon,
Chụp tấm hình khoe em!

ĐỗNguyễn
..quen em, anh mới biết nấu ăn!

Thursday 21 August 2014

Moi em đọc bài thơ Áo vải thô màu vàng!


Hello Mit,

Hôm nay, ra tiệm sách cũ, anh phát hiện ra được một cuốn sách Selbstbetrachtung (suy ngẫm) cuả Marc Aurel(2), đây là một điều lí thú! Ông Marc Aurel được đại văn hào Shakespear khen là " "người La Mã cao quý hơn cả". Aurel là hoàng đế La mã tài giỏi và cũng là triết gia..

Bây giờ anh gởi lại bài thơ hôm trước anh làm để em đọc cho vui vào buổi sáng bên ấy nha.
Hồi khuya qua bên em, anh ngủ quên, đến khi tỉnh dậy, bên em đả 12.30 khuya rồi, có lẽ em đã ngủ.. Mong em một ngày thứ sáu công việc hoàn mãn và niềm an vui.

ĐỗNguyễn
Ru ta ngam ngui/ Quang Dung


Lọ lem

Lọ lem

Thưở ấy còn đi học,
Mặc áo dài vải thô ngã vàng,
Em học sinh lọ lem.

Khuôn mặt em sáng trong,
Đôi mắt đẹp anh yêu mê mệt,
Em nghĩ em lọ lem?

Bao năm rồi ám ảnh,
Áo vải thô ngã màu vàng cũ,
Nhưng anh yêu: lọ lem.

ĐỗNguyễn
Đêm ru cho Lọ lem ngủ.
1.7.2014

--
1.
http://www.juno.com.vn/forward/media/images/07-2012/24/phac-thao-truyen-lo-lem.jpg
2.
http://vi.wikipedia.org/wiki/Marcus_Aurelius

Xem lại một bài thơ đã đăng> Bài thơ em mới đọc: Anh/ Xuân Quỳnh

Bài thơ em mới đọc: Anh/ Xuân Quỳnh


Tặng em màu hoa mới..


Anh

Tác giả: Xuân Qùynh

Cây bút gẫy trong tay
Cặn mực khô đáy lọ
ánh điện tắt trong phòng
Anh về từ đường phố
Anh về từ trận gió
Anh về từ cơn mưa
Từ những ngày đã qua
Từ những ngày chưa tới
Từ lòng em nhức nhối...

Thôi đừng buồn nữa anh
Tấm rèm cửa màu xanh
Trang thơ còn viết dở
Tách nước nóng trên bàn
Và lòng em thương nhớ...

ở ngoài kia trời gió
ở ngoài kia trời mưa
Cây bàng đêm ngẩn ngơ
Nước qua đường chảy xiết
Tóc anh thì ướt đẫm
Lòng anh thì cô đơn
Anh cần chi nơi em
Sao mà anh chẳng nói

Anh, con đường xa ngái
Anh, bức vẽ không màu
Anh, nghìn nỗi lo âu
Anh, dòng thơ nổi gió...
Mà em người đời thường
Biết là anh có ở !

19-7-1973.
--
Bài thơ mới nghe em đọc..

Wednesday 20 August 2014

Gởi tặng Mit bài thơ Sarah Kirsch

 
Con rùa xanh của Mit làm đẹp quá!


Hello Mit,

Khuya nay anh thử dịch bài thơ ngắn của nhà thơ Đức, Sarah Kirsch(1). Nguyên do là hôm nay ra tiệm sách có thấy một cuốn thơ của Sarah, Drachensteigen. Nhân đây, thương tặng em bài thơ đầu tiên này nhân buổi sáng bên ấy nhé!


Tháng sáu phía bắc

Những đêm khuya đã
mất những tính chất của nó:
Những bậc thềm trắng
những chân trời với
Những chiếc khăn màu đỏ thẩm.
Ai nhảy qua đây
Có thể sẽ hạnh phúc.
Ba lần anh gọi em nhưng
Em không có
Trên trái đất.

ĐỗNguyễn dịch


Nördlicher Juni
Die Nächte haben ihre
Eigenschaften verloren:
Weiße Stufen die
Horizonte mit
Rostroten Tüchern.
Wer hier hinaufspringt
Kann glücklich werden.
Dreimal rufe ich dich aber
Du bist nicht
Auf Erden.(aus: S.K.: Erlkönigs Tochter. Gedichte, 1982)

Sarah Kirsch
--
(1)
http://en.wikipedia.org/wiki/Sarah_Kirsch_(poet)

Làm món Ruốc nhớ Mit

Cơm với Ruốc

Ôi người con gái Quảng,
Giỏi nấu ăn, vui tươi tốt bụng,
Anh nhớ ơn em nhiều!

ĐỗNguyễn
..vẫn có em bên đời
--
Link Van Co Em Ben Doi- Y Lan

Bai ca mam ruoc cua Em

Giới thiệu:
Cám ơn DN, người đã chỉ món quê hương này.
Hom nay anh lai kho mam ruoc, nho ghi lai moi nho cach lam ma em da chi ngay xua..
Oi, Em..

Ruốc sả

Kho ruốt

Ăn món quê hương ta nhớ em,
Quảng nam Xứ Huế nắng lên thềm.
Khuya về tập tễnh kho mắm ruốc,
Hương sả ớt cay ngày nhớ đêm

ĐỗNguyễn
7.5.2014

Sushi




Sushi

Thế kỷ mười chín,
Nhật hướng về phương tây để học,
Nỗi buồn Nguyễn Tường Tộ!

ĐỗNguyễn

Niềm vui được nhận



Chiếc xe bị sìu lốp,
Mỗi lần đi anh dắt ra tiệm bơm,
Giờ lốp đã được thay!

Mắt kính xem không rõ,
Tạm đọc sách không còn nhờ kính,
Giờ đã có kính dùng!

Tóc dài không thèm cắt,
Hôm ấy ra ngoài phố em biết,
Giovani cắt.

Bạn bè lâu tụ hội,
Em bảo đi chơi cho vui nhé,
Tiếc trễ chuyến tàu xa!

Mấy tháng tủ lạnh đầy,
Dù đầu tháng hay cuối tháng,
Bỏ những ngày đơn bạc!

Ôi cuộc đời cho anh,
Tình em những ngày tháng yêu thương,
Ôi người tình muôn thuở!

ĐỗNguyễn 
nhớ M.

Tuesday 19 August 2014

English



Bất quy tắc


Hoi:

...because our car got broken on the way.

Tại sao got broken?
Khi trong đức ngữ viết:
... denn unser Auto wurde auf dem Weg gebrochen.

Ong Ke

Feedback

Bắt đầu từ nay, em và bạn đọc có thể gởi phản hồi theo lối ẩn danh.

Thân mến


Nhan tin

Nho*' Mit ghe^!
--
Anh

Moi em xem Clip Lien Hoan Van nghe Phat giao

https://www.youtube.com/watch?v=ERo2dCWOVng#t=1121

Enjoy
--
Link nay anh cung de ben phai> Cac trang web khac> xem music

Trước mùa đông/ thơ Ludwig Greve

Rosen

Mit ơi,

Khuya nay dán vài câu thơ của Greve để em đọc cho vui nha. Mong em một ngày an vui và hoàn mãn công việc nhé!
Thương nhớ
ĐN

Trước mùa đông
Những đóa hồng, ai đã gọi sương giá!
Trước khi trở thành ban ngày,
đã phá vỡ ánh sáng của nó
và biến trái đất thành một ngôi sao,
Những đóa hoa đông cứng.
..

ĐỗNguyễn dịch

Vor dem Winter

Rosen, wer rief den Frost!
Ehe es Tag wurde,
brach seine Helle aus
und verwandelt die Erde in einen Stern,
Die Blumen erstarren.

Ludwig Greve

Monday 18 August 2014

Em ngồi thiền

Quang

Em ngồi thiền

Phật ngồi thiền lặng im,
Mấy tuần nay em tôi không nói,
Bao giờ em xả thiền?

ĐỗNguyễn
.. mong chờ đánh đàn để nghe em ngêu ngao..

Nhan cua Ong Ke

A di da Phat,
Tui ra Cay khe,
Bà Kẹ co ra khong?

Ong Ke.

Màu hoa tím em yêu


Tím

Màu tím

Bức hình đêm khuya chụp,
Hoa cúc tím nhòe còn màu tím
Tím biết em thường yêu.

Ông Kẹ

Ong Ke nhan tin

Nhắn tin

Ông Kẹ đến thăm bà Kẹ,
Bà Kẹ đi đâu vắng nhà,
Ông Kẹ lủi thủi ra về,
Hỏi rằng bà Kẹ đi lâu chưa về?

Ông Kẹ

Cognac



 Món em làm

Cognac

Lúc thật vui uống Cognac,
Xưa trò chuyện với em online,
Asbach Uralt!

Anh ngợi khen Henessy,
Anh chưa kịp mua đem về nhà,
Dù em có nhắc..

Có bao giờ em nhỉ?
Chung ta ngồi bên nhau cùng uống
Cognac!

ĐỗNguyễn