Saturday 22 November 2014

Thứ bảy với nụ hôn của Em

Mong manh sắc màu


Tặng M

Về rừng tâm trạng lung linh,
Vì sao cô bé thông minh biết rồi!
Lá vàng cũng lá ngày qua,
Hôm nay lá bổng nguy nga dị thường!

ĐỗNguyễn
..chiều thứ bảy hạnh phúc..


Goi M. link hay ve 1 Bai giang TBK 62

http://www.youtube.com/watch?v=-3IemIOpAnQ



A di vo rung

Toi thu 7 thuc khuya nha,
Khong vo Sk, a di vo rung nha
Ben nay, troi con chut nang, a di vo rung,
Mong M ngu ngon va rang ngu cho duoc de mai con lam viec..
Thuong M. nhieu

A tat may nha

ĐN

Hehe

Moi doc duoc text chat cua ai do ...
Bat ngo nha..
Vo cho cay khe sk noi chuyen khong?
Luc hat nho ve M.

Thursday 20 November 2014

Điên

Họa bài thơ ĐIÊN của em

Gấu Panda

Điên
Thơ M.

Tôi chết đi,
Để đừng yêu anh nữa!
Chết cả hồn
Để tựa người điên
Không suy tư lo lắng ưu phiền
Chỉ cười thôi,
Chỉ cười nghiêng ngã!


Điên
Thơ ĐN

Khoan chết nha,
Để còn yêu nhau mãi!
Sống thật vui
Tràn ngập tình người
Há ngại suy tư người mẫn tuệ!
Rất hồn nhiên,
Rất là em đó!

Wednesday 19 November 2014

Lá xanh giữa mùa thu

Lá xanh

Lá xanh giữa mùa thu

Làm thơ ghi lại đôi dòng,
Trong đêm thanh vắng đèn chong theo người.
Chiều nay theo chiếc lá tươi,
Đêm về bỏ lại khung trời du du!

Lá xanh nở giữa mùa thu,
Trong rừng thanh vắng sương mù vừa tan.
Anh đi rảo bước trên đàng,
Rừng thu ôm ấp vô vàn thiên nhiên!

Đời ai chẳng có ưu phiền,
Anh về nương tựa rừng thiêng gội sầu!
Buông đi những pháp ngàn dâu,
Thu này lại nhớ nắng hè bên em!

ĐỗNguyễn
.. chờ Mit mãi chưa thấy về

Tuesday 18 November 2014

Về rừng Điệu Ngộ



Về rừng Điệu Ngộ

Chiều nay về lại khu rừng,
Theo con đường thoải ngập ngừng chiều tan
Màu thu xinh đẹp vô vàn
Lá vàng nét nhẹ bay không gian nào
Khuya về chợt gặp ôi Chao!
Dễ thương nhắn nhủ khuyên can ân cần.
Lòng vui anh ghé về room
Tin vui vụt đến nhắn người anh thương!

ĐỗNguyễn
..  đêm kỷ niệm hai niềm vui.. :)

Sunday 16 November 2014

Ngồi thiền ở lều Duy Thu

Rừng điệu Ngộ hôm nay


Ngồi thiền ở lều Duy Thu

Rừng ơi ta đã về đây,
Lá kia còn đợi anh ngây ngất nhìn!
Trời khuya mây vẫn ngóng tìm,
Đôi giòng trao đổi con tim rộn ràng!

Phút giây thiền tọa lều hoang,
Tâm tư nhớ tưởng hôm qua hôm này!
Bổng nhiên chợt nhớ Brahma,
Thấy con chim nhỏ xa xa cuối chiều!

ĐỗNguyễn
.. nhớ tấm hình Mit với nụ cười mắt nhắm..