Friday 23 October 2020

Viết đi

 


 

Có nhiều điều đáng viết

Vậy hãy viết

Khi mình còn viết được!

ĐN


Không chịu ngủ


 

Đã lên giường

Chưa chịu ngủ

Lại bước xuống

Tìm Dominican

Và ly cognac..

 

Ta vào làm bài thơ

Linh tính em đã về

Dấu chân chim nho nhỏ

Làm ta vui miên man!


ĐN


Thùng rác đã trống!


 

Sáng thấy thùng rác đã đầy

Tới bưng rác xuống vội đổ

Ai ngờ công nhân vệ sinh

Đã mang rác đi mất rồi

Thùng trống, tha hồ đổ!

Mừng lắm, tri ân người đổ rác!


ĐN

Trang FB của bạn


 

 

Sáng nay vào FB

Xem bài này bài kia

Thấy vắng bài của anh bạn

Mà ngày nào mình vẫn đọc

Tìm mãi có thông báo

Có thể trang không còn

Hy vọng nay mai sẽ

Xem trang ấy trỡ lại

Nếu không rất là buồn

 

ĐN


Wednesday 21 October 2020

Nghe vẻ nghe ve..


 

 

Sư bà làm một bài vè

Để tặng cô bé dễ thương ngày nào

Ta đây thi thoảng nhớ về

Câu vè Điệu Ngộ càng thương 2 người


ĐN

để nhớ về ngôi chùa ở Huế thương yêu, nơi em đã sống một thời