Monday 7 May 2018

Ky Huu

 Lọ lem

Ký hữu

Nghe thơ
lục bát
trên đài,

Nhắc lời
của mẹ
ru hời
ầu ơ.

Bổng ta
nước mắt
chơi vơi,

Thương
cô bé nhỏ
ngày xưa
vô cùng!

ĐN
nghĩ về Ngộ

Sunday 6 May 2018

Bai tho suong khoi

Đơn sơ



Gởi bạn


Nửa đời tóc ngã màu sương,
An vui tìm được người thương giữa trời
..
Dẫu sao cũng có một thời
Bạn bè xum họp khắp nơi ấm lòng

Cuối tuần phiên chợ thong dong
Nào là sách đẹp ước mong thuở nào

Sống mà bình dị như ri
Vậy mà em lại thèm khi buồn phiền

Nửa khuya trăng rọi mọi miền
Xa xa có những cõi triền miên đây


Mây bay, pháp cũng đổi thay
Chư pháp vận hành liễu liễu thường tri

ĐN