Friday 22 July 2016

Tan man biet on nguoi!

1.
Trong gian nan
Mới biết ai khôn dại

Ngồi lì có hay gì!

2.
Có khi nhớ về
Những ân tình
Của Ba
Những lá thư Ba viết
Từ Kontum
Từ Đà nẵng
Từ Long Khánh

Ôi
Tình Ba!

3.
Quý vẽ phụ
Trong ngày nộp bản vẽ
Mùa ra trường

Những ngày khốn khó
Vẫn có Em! Quý!

Nhớ ơn Quý!

4.
Nhớ ơn Em,
Ngộ
Những ngày đầu đông..

ĐỗNguyễn

Trang 12 ly










Trăng 12

Trăng nằm sóng soải trên đồi dạ,
Đợi người cô độc ngắm nhìn mong
Có ai cầm mic đêm nay đó,
Còi tàu xa vút một giòng sông?

ĐN

Thursday 21 July 2016

21 Juli 16

Khi anh ngủ dậy
Em còn miệt mài
Mới năm giờ chiều thoi!

Trời nắng ít mây xanh xanh
Và những mái nhà vẫn màu đỏ
Nhưng màu hôm nay 21.7.2016
Chỉ có bây giờ như thế

Lướt qua Diplomat
Với anh nhiều điều mới
Các chữ tiếng anh quen thuộc
Mà vẫn xa lạ!

Ôi
Thèm cái định tự nhiên
..
DN

Nguoi tri ky

mac
 
Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ,
Thiên hạ hà nhân bất thức quân

DN

Wednesday 20 July 2016

Niet ban



Pháp đến rồi đi

Đêm khuya ca ngêu ngao bài Chứng đạo ca
Cùng thân hữu PL, TThong, ..

Đọc báo
RFI, VOA, BBC
WSJ, Todayonline, Thediplomat
Le Monde, Figaro
SZ, Spiegel
Báo Việt

Chia sẻ cùng bạn FB

Sáng đêm tàn
Đọc email anh L...

Làm thơ
Ngắm trăng
Tâm tình cùng Điệu Ngộ
Notes..

Đi nghỉ
Nghe huynh trưởng VM

Một ngày
Trăng sao
Ôi giấc ngủ nào

ĐỗNguyễn
..

Trang dem Dieu Ngo




Trăng
Trên đồi

ĐN

Trang sao thang 7

học
 
Hoc/ thao thu

hoc, chu triện

Trăng 
Tròn
Tháng bảy

Trời vắng mây bay
Thổi sao về lại
 
Trăng sao
Đàm đạo
 
Ghi lại màu đêm
 
DN


 

Tuesday 19 July 2016

Đêm 16 nghe tiếng nói em/ chữ Khoát/ Hán tự

Khoát

khoát

Đêm 16


Đêm chưa tàn
Trong anh co trăng sao
Ngoài bầu trời
Trăng mười sáu
Độ ta yêu nhau
Em cô đơn
Anh kiếp phiêu du từ độ chiến tranh
Quê nhà mù khơi máu lửa
Thì thầm
Nghe nhạc
Lời từ bài hát Phú quang
Vọng tiếng em buổi sáng
Trời xa xưa ấy
Có cây cầu thật đẹp
Có giòng sông
Có biễn
Có trái tim nào
Từng thổn thức với anh
Còi tàu!

ĐỗNguyễn
..đêm 16 âm lịch



Bài kệ/ chứng đạo ca


豁達空撥因果。 
莽莽蕩蕩招殃禍。 
棄有著空病亦然。
還如避溺而投火。

119-

Khoát đạt không, bát nhân quả,
Mảng mảng đãng đãng chiêu ương họa.
Khí hữu trước không bệnh diệc nhiên,
Hoàn như tị nịch nhi đầu hỏa.

Ðắm ngoan không, phá nhân quả,
Bừa bãi, rối ren, càng thêm họa.
Bỏ có, níu không, bệnh vẫn nguyên,
Khác nào trốn nước sa vào lửa.

Monday 18 July 2016

chu LA/ han tu
















Thảo thư

Trăng kìa trăng ơi trăng,
Mới thấy em xinh xinh
Giọng nói như thời nhỏ
Đưa anh về kí ức ngày xa

Hôm nay thấy chữ Tàu
La, giản thể và phồn thể
Chữ khải và chữ thảo
Ôi, một thời miệt mài bận bịu!

Kỷ niệm đẹp!

ĐỗNguyễn
đêm rằm trăng sáng tỏ nhớ Ngộ