Tuesday 29 September 2015

Đãng và Trinh






 Đãng và Trinh


Hồng-Ngự

Nắng chiều chiếu xóm làng êm,
Đám trâu cùng với đàn dê về chuồng.
Ô kìa một lão mục đồng,
Tựa vào cây gậy đứng chờ cửa vô.
Chim trĩ kêu, lúa đơm hoa,
Con tằm đà ngủ lá dâu im lìm.
Nông phu kịp vác cuốc kìa,
Gặp nhau trao đổi vài lời thăm nhau.
Bây chừ nhàn dật xóm nhà,
Ngâm nga ta hát bài ca Trinh về!

ĐỗNguyễn/ 26.9.2015
Nhân đoàn phim Ngoc-Trinh, Vũ Ngọc Đãng về Hồng-Ngự làm phim.
--
dựa trên ý của Vương Duy..

No comments: