Tuesday 25 August 2015

Thơ trên cát

 
 
 
Thơ trên cát
Viết bài thơ trên cát
Cơn sóng vỗ xóa đi
Vô tình đâu nhớ được
Mình viết bài thơ gì.
Viên Minh
 
Thơ trên cát
Anh viết mấy chữ nguệch ngoạc
Là anh mong có em ở đây
Bởi vì mình đã hẹn nhau
Nơi này Biển Cửa Đại đón giòng Thu Bồn
Không lẽ anh đứng đây một mình không Em?
Cát thì trắng
Sóng lăng tăng
Nước biển thì trong suốt tinh nguyên
Lấy những chữ anh vừa mới viết
Để gởi về em: Ngộ!
Anh sẽ chờ ngày đó..
Được ôm em và nhìn ra biển quê mình!
 
ĐỗNguyễn
 
 

No comments: