Wednesday 26 August 2015

Giọt mưa!

 
Giọt mưa
Giọt mưa nào trên đá
Cho rêu mọc càng xanh
Giọt nào nghiêng bờ lá
Giọt nào thoáng long lanh.
Viên Minh
 
Giọt mưa
Anh về lại Paris lần này mới chú ý đến cơn mưa
Mưa rơi trên cái đầu đã cạo
Mưa trên vai anh
Mưa rơi khi anh qua quán bán báo
Bên con đường Saint Germain
Mưa bay bay 
Trong khi anh ngồi trên băng ghế màu đỏ
Ấm cúng
Trong quán Cafe de Fleure 
Ngồi chính nơi mà Sartre và Simone trò chuyện thời xưa
Em Ngộ ở đâu chưa về Paris 
Cùng anh ngồi trên ghế đỏ
Ngắm mưa phùn Paris?
Để cùng anh gặp Khúc Thần hay Bùi Chưởng
Các bạn cũ Paris..
 
Mưa Paris mưa bay bay
Anh ngồi bên ly cafe glase
Nhớ em và bè bạn..
 
Ơi cơn mưa Paris
Thoáng lẽ vô thường..
Giọt mưa!
 
ĐỗNguyễn 
tặng Ngộ
và bạn bè Paris, BC,KT, Dũng..
 

 

 
 

No comments: