Monday 6 July 2015

Ngo oi, Ngo oi!

 Uoc mo trong doi, Ho Quynh Huong

Ngộ ơi,

Đêm nay trăng lại mọc
Có trăng anh nhớ em
Dù không trăng anh cũng nhớ
Có trăng lại muốn khều Ngộ:
Kìa, trăng đẹp kìa Ngộ
Ngắm cùng anh trăng đẹp!
Bây giờ tâm em về đâu
Khi cô đơn anh mới hiểu
Bài thơ trăng của Hàn mạc Tử
Vì trăng luôn ở đó
Trăng đi rồi cũng về
Ngàn năm sau còn thế..
Anh yêu em
Và anh yêu trăng
Yêu cả tiếng còi tàu hụ
Của sáng sớm Ngộ thức dậy..

ĐỗNguyễn
nhung dem cho Em vo tham vuon xua..

No comments: