Tuesday 7 June 2016

Ve nuoc Y/ Banh nam Hue/ Nho co gai Viet toi yeu

Bánh nậm, Huế 2009


Về nước Ý

Ngày xưa vào tháng sáu
Anh có dịp lấy xe lửa chạy qua
Thăm nước Ý,
Khi xe lửa rời Đức và Áo
Vẫn còn có mát lạnh của khí hậu ôn đới
Lạnh và mát
Nhưng khi xe rời dãy núi Alpin cao ngất kia rồi
Thì nước Ý ấm áp xuất hiện
Những tia nắng ấm thật đẹp rực rỡ
Chiếu qua cửa sổ xe lửa
Đang dần đua khách lãng du
Đến một vùng khát lạ..
Có lúc, anh đi xuống Venise
Hay có lúc, anh đi Firenze
Ôi, nhớ mãi cái nắng nước Ý..

ĐỗNguyễn

No comments: