Sunday 5 July 2015

Ngộ và đêm trăng

Đêm về trăng sáng đẹp
Nhớ về em, về Ngộ
Trang blog là nhịp cầu
Gởi em niềm thương nhớ
Vũ trụ có đổi thay
Anh vẫn thương mối tình
Chúng mình vẫn y nguyên
Những tâm tình em kể
Thời xưa em còn nhỏ
Hay những ngày bỏ Huế
Từ ấy gắn số phận
Của em thành duyên hệ
Gắn anh đến mãn đời
Chẳng điều gì chia rẻ
Vì em vẫn là em
Trong tim này an trú!
Hãy yên tâm em nhé
Em xứng đáng có được
Hạnh phúc của con người!
Dù xa, anh hướng về
Người con gái anh thương!
Cứ sống như em sống!

ĐỗNguyễn

No comments: