Thursday 9 April 2015

Đêm mơ, vẫn mơ về em

 Một mình, Trúc Nhân

Đêm mơ

Hôm nay anh nằm ngủ
Trong giấc mơ vẫn tìm
Em vẫn ở nơi xa
Dù là trong giấc mơ

Hồi sáng dậy, bên em 8 giờ tối
Anh ngủ nướng khi dậy
Có lẽ em ngủ rồi

Vào blog thấy dấu em
Anh vui lắm..

Anh đi ra tiệm,
Đi siêu thị mua nước
Về nghe sách Sư Vien Minh

Ngày nhẹ nhàng
Vô room vắng
Bây giờ để vài bản nhạc

Ngày mốt Giang Trang hát ở München
Chắc anh sẽ không về được

Bên em 6 giờ 45 sáng thứ sáu
Ngày sẽ bận rộn của em..

Dạo này em thích bài nào
Anh sẽ để em nghe..

ĐỗNguyễn

No comments: