Saturday 11 April 2015

12.4.2015 Celebration

12.April 2015

12.04.2015

Một năm đã trôi qua,
Blog này hôm nay
Mừng ngày sinh nhật

Tháng tư chồi non mọc ra
Thành lá xanh,
lá vàng,
lá đỏ

Rụng cả đường rừng
Anh đi
Rừng Điệu Ngộ.

Một năm
Tình cảm
Nhớ mong
Trải dài
Trên hàng trăm bài thơ
Anh làm..
Và vài bài của em

12 tháng
Là 12 lần kỉ niệm..

Mỗi lần anh đều bồi hồi
Mang về những bó hoa
Hoa Hồng vàng
Hoa Hồng trắng
Hoa Hồng đỏ
Có khi là cành hoa tím
Và hoa Tu-lip

Những cây nến lung linh
Tưng bừng, đằm thắm
Trong những lần có em..
Lúc nào cũng hai ly rượu
Được rót ra cho hai đứa..

Mỗi lần ngày 12 trong tháng,
Dầu làm gì anh vẫn nhớ về
Ngày này
Và vẫn đi kiếm những bông hoa tươi
Tặng em
Tặng chính anh

Bao lâu anh còn thích
Thì ngày 12
Vẫn cứ như thế..


Những vui buồn..

Cám ơn Ngộ,
Người đã khám phá
Ra ta

Trước đó
Ta chỉ là một gã cô đơn..

ĐỗNguyễn
..nếu hôm nay chủ nhật, Ngộ vào, thì anh chúc Em ngày chủ nhật an vui nhé!

No comments: