Tuesday 13 January 2015

Dán một bài thơ của anh làm cho em tháng 4.2014, để tặng em




Người tôi yêu


Em dễ thương nhất nhà,
Chúng tôi chỉ có hai người trong nhà thôi.
Em dễ thương nhất.

Thương nhất khi nghe em nói,
Kể lại kí ức xa xưa miền trung thuở nhỏ
Tôi nghe em kể lắng nghe chăm chú

Vui buồn theo giọng kể của em,
Có lúc tôi oà lên khóc cùng em,
Có khi lại cười lên ha hả..

Ngày nào không nghe em nói,
Ngày nào không được nghe em kể chuyện
Chắc chắn là tôi sẽ nhớ lắm!

Tôi mong rắng,
Chúng ta luôn thương nhau
Và hiểu nhau nhiều,

Em đã trỡ thành,
Bạn đời của tôi,
Tự bao giờ!


ĐỗNguyễn
Thang 4.2014

No comments: