Wednesday 22 October 2014

Đi rừng thứ tư

Rừng Điệu Ngộ


Ngồi thiền ở sân vận động ven rừng

Lung lay 
Cây lá 
Ven rừng,

Tham thiền 
Thinh lặng 
Trên vùng cỏ mây

Nội tâm 
Xao động 
Loay hoay

Đêm qua tỉnh giấc 
Nhạc xưa điếng hồn

ĐỗNguyễn
..hôm qua thức giấc nửa đêm bổng nghe bài hát Vẫn có em bên đời..mà em thích!
--

Ghi thêm:

Trời tối sớm không còn vô rừng được
Anh đi bộ ở ven rừng
Vào sân của câu lạc bộ thể thao
Đi dạo được mấy vòng sân rất tốt
Rồi anh tìm được trên sân cỏ
Để ngồi
Nhìn ra phía rừng

Ngồi quán chiếu nổi bất an
Quán chiếu sự vô thường của ngay nổi bất an
Nghe gió thổi cành cây xao động ngã nghiêng

Thật là vui được ngồi quán chiếu ở thiên nhiên

ĐỗNguyễn
mấy hôm không thấy Mit vô thăm..

No comments: