Monday 22 September 2014

Rừng xanh nhớ Nội



Rừng xanh

Rừng xanh nhớ Nội

Chiều thu rão bước qua rừng,
Nhớ khi cầm mic, em vào chào anh,
Nhác thấy em, anh rất mừng,
Vội vàng giả bộ trách người anh thương!

Rừng xanh tịch mịch khói sương,
Cây rừng trùng điệp thơm hương đại ngàn,
Kìa nơi lều nhỏ bên đàng,
Dừng chân tập luyện thong dong cuối chiều,

Vui thay gần được rừng yêu,
Từ nay rừng sẽ là nơi tập tành,
Tập đi tập thở thiền hành,
Hãy về tìm lại thân tâm luyện rèn.

Trong rừng bổng nhớ đến em,
Nhớ lần xe lửa bên nhau thầm thì!
Lâu rồi vắng tiếng rù rì,
Lâu rồi thèm tiếng chân người dõi đi!

ĐỗNguyễn
Sáng thứ ba bên em nè, nhớ nội ghê, em ngủ ngon không?


No comments: