Sunday 21 September 2014

Rừng ơi

Rừng chiều nay


Em ơi, rừng xanh!

Nhà anh không ở xa rừng,
Chiều nay anh bổng nhớ rừng lá xanh,
Vespa lướt gió nhanh nhanh,
Vượt lên chút dốc rừng trên đỉnh đồi!

Nhẹ tênh chân bước thảnh thơi,
Lung linh nắng đẹp như thời xa xưa!
Thưở trường thiền, tuổi thanh xuân,
Dấu chân vượt sưối những ngày Rừng đen!

Em ơi anh trỡ lại rừng,
Tưởng chừng rừng hỏi chừ sao mới về?
Thầm cười chẳng biết mô tê,
Đa mang có lẽ bộn bề thế gian!

Về đây ngộ bước thênh thang,
Bừng lên tự tại đường dài anh đi,
Bao cây im lặng phút ni,
Nghĩ về phương ấy em mình ra sao!


ĐỗNguyễn
Chủ nhật chờ mãi không thấy em, anh đi nghỉ trước..
hi vong thay em buoi toi chu nhat.. 

No comments: