Wednesday 7 January 2015

Vô đề mùa đông

 Dấu chân trên tuyết

Vô đề mùa đông

Khuya qua mình nói voice,
Em thấy đó, anh luôn là người
Bạn tin cậy của em!

Dấu chân trên đường tuyết,
Nhớ em, dấu chân chim tung tăng
Mùa đông và còi tàu!

Tối nay, chờ em thức,
Anh chụp hình món cơm cà ri,
Gởi khoe với em xem!

Ôi hạnh phúc giản dị,
Sau khi voice với em anh ngủ
Giấc thật rất ư ngon!

Ôi người thiếu nữ xa,
Anh yêu em biết mấy, kể cả
Cái điên điên, em nhỉ

ĐỗNguyễn


Cơm gà cà-ri mua sẳn, chỉ hâm nóng lên thôi..


No comments: