Sunday 19 October 2014

Rừng chiều chủ nhật

Hoa tím


Rừng chiều chủ nhật

Tiếng chim ríu rít gọi đàn
Nghe thinh lặng rừng hoang ban chiều
Hôm nay sau giấc ngủ nhiều
Cô liêu bổng biến thương yêu vổ về (1)

Đường rừng đẹp lắm ơi chiều
Là nơi yên tĩnh nghe nhiều lá bay
Ngồi thiền trước nắng lung lay
Nhác nhìn chim nhỏ loay hoay vui đùa

Đêm qua đàm đạo chuyện thiền,
Dõi theo hơi thở vượt miền chiêm bao
Tâm an định  tuệ quán cao
Càng thiền càng thấy ngọt ngào yêu em!

ĐỗNguyễn
(1) ..thức giấc thấy em ghé blog..Mừng!
--

Dau phai boi mua thu/ My Hanh 

Link Van co em ben doi/ Y Lan





No comments: