Monday 28 April 2014

Mot dam me, mot dai kho/ Kheo hoi

Mot dam me mot dai kho, QD hat



Một Dại Khờ 


Chia cho em một đời tôi
Một cay đắng...một niềm vui ... một buồn
Chia cho em...một đời xanh
Một cây si với...một cây bồ đề

Tôi còn đâu...còn đâu đam mê
Trời chang chang nắng... tôi về héo khô
Chia cho em ... một đời thơ
Một đam mê... một dại khờ... một tôi

Chỉ còn cỏ mọc bên trời
Một bông hoa nhỏ, lặng rơi ướt đời

--
 
Khéo hỏi

Học thời cần nên hỏi,
Hỏi để được trã lời,
Nhờ đó người ta biết thêm điều chưa rõ.

Nhưng không đơn giản chút nào,
Vì khi hỏi không khéo
Sẽ không được trã lời.

Thế nào là hỏi khéo?
Trước hết cần suy nghĩ về điều cần hỏi,
Đầu tiên
Chuẩn bị câu hỏi
Thứ hai tìm đứng người để hỏi
Thứ ba cố gắng có chi tiết về câu hỏi,
Có những loại câu hỏi như thế này:
- Muốn nấu món càri gà phải làm sao?
Vat liệu, các bước nấu, độ lửa, đậy nắp?
Hỏi rỏ ràng sẽ được trã lời minh bạch.

Vắn tắt,
Hỏi là một nghệ thuật.
--
DoNguyen 28.42014


No comments: