Thursday 2 April 2020

Abends



Abends

Tối đi siêu thị ngày dài
Bánh mì roggen nhớ lời anh Xanh
Ổng rời nước Đức rất nhanh
Chừ lâu lại nhớ loanh quanh nơi này!

Vòng mua cá được cũng may
Cá hồi cá back mua thay thịt thà
Cuối cùng mua nước kết nha
Kịp thời tiệm đóng thôi ra tính tiền!

Đường khuya mùa dịch bình yên
Ghi vài tấm ảnh đời nghiêng kệ đời
Cho xe đạp nhẹ xuống đồi
Gió kia thổi nhẹ tuyệt vời đêm trôi!

Sáng nay bên ấy em tôi
Có còn nghe vọng hồi tàu nhắc nhau?

ĐN
2.4.2020
Mùa Pandemic

No comments: