video, Mot minh, Quang Dung hat
Thơ về liễu
Cây liễu là ai dáng giống mình,
Cô đơn sương khói dáng hao gầy
Người yêu xa lắc muôn lần nhớ
Sách đèn chưa xóa nỗi mông lung!
ĐN
nhân đọc bài thơ Độc Liễu của Đỗ Mục
--
獨柳
含煙一株柳,
拂地搖風久。
佳人不忍折,
悵望回纖手。
Độc liễu
Hàm yên nhất châu liễu,
Phất địa dao phong cửu.
Giai nhân bất nhẫn chiết,
Trướng vọng hồi tiêm thủ.
Dịch nghĩa
Một cây liễu trong sương khói bao phủ,
Cành dài chấm đất, gió đưa tha thướt đã lâu.
Người yêu liễu không nỡ bẻ cành,
Buồn bã ngắm nghía rồi thu bàn tay nhỏ về.
--
Ban dich tu website cua thivien
No comments:
Post a Comment