Sunday 17 January 2016

17.Jan 2016

Ru ta ngậm ngùi



Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông
Một người chín nhớ mười mong một người


Chủ nhật

Anh sắp đi ngủ rồi,
Ghi vài dòng cho Ngộ chủ nhật
Cửa sổ trong màn đêm!

If you miss the train I'm on
U will know that I'm gone..

Người ở phương trời xa rất xa
Người ra biển ngóng tìm ai?
Một dạo người tìm anh hoạ sĩ,
Mà mong gặp gở bóng người xa!

If you miss the train I'm on
U will know that I'm gone..

ĐỗNguyễn


Dấu chân
 
Nhìn thấy dấu chân em,
Nước mắt rơi từ vô thức ấy!
Ấm khí đông mùa tuyết!

ĐN





http://damau.org/archives/36216

Tại sao làm thơ (IV-V)

No comments: