Monday 13 July 2015

Thơ về anh về em, ki niem 12. Juli 2015

Celebration 12.7.2015


Nhiều ý thơ


Khi không gặp nhau
Ngộ vẫn hạnh phúc
Còn anh vui mừng
Khi được gần nhau!

Nhiều khi anh của em
Loay hoay một mình thôi
Vắng em buồn nhiều lắm
Nên vui ngày mười hai!

Nhiều khi em cũng thế
Nên thương em nhiều nhất
Mong em được niềm vui
Xã hội nơi em sống!



Điện thoại

Khi nghe cú điện thoại reo
Anh biết em không bao giờ gọi
Do đó anh chưa bao giờ mừng
Khi có tiếng điện thoại reo


ĐỗNguyễn

Ru ta ngậm ngùi, QD

Vẫn có em bên đời, GT

No comments: