Saturday 11 October 2014

BIển nỗi nhớ và em/ Phu Quang


Vô đề thứ bảy

 

Thứ bảy tỉnh dậy nghe ca
Vương niềm vui đọng từ trời xa

Dáng Mit về trang nhà
 

Tube kem đánh răng cũ 
Kỷ niệm thời thờ ơ phiền muộn
Chơi vơi chim cánh mỏi

Thứ bảy cố sống vui
Hãy cười thật tươi với thế gian
Lá vàng rơi trong rừng?


ĐỗNguyễn
--

Biển nỗi nhớ và em
Phú Quang

Anh xa em, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ

Biển vẫn thấy mình dài rông thế

Xa cánh buồm, một chút đã cô đơn

Gió âm thầm không nói

Mà sao núi phải mòn

Em đâu phải là chiều

Mà nhuộm anh đến tím

Sóng có nghĩa gì đâu

Nếu chiều nay em chẳng đến

Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em

No comments: